Gia lai: Bệnh viện “cả tin” dẫn đến nhầm lẫn tử thi
(Cadn.com.vn) - Trong một vụ TNGT khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, ca trực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã cả tin nên đưa nhầm nạn nhân tử vong về nhà người khác không phải là thân nhân của mình. Khi gia đình nạn nhân đang chuẩn bị hậu sự thì đột nhiên chiếc xe chở thi thể đang trên đường về được yêu cầu quay ngược lại bởi... thi thể trên không phải là người nhà của họ.
Vào khoảng 23 giờ ngày 10-7, taxi Hùng Nhân BKS 81A-02117 do Nguyễn Tấn Long (1988, trú 58/9 - Phạm Văn Đồng, TP Pleiku) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, khi đến ngã tư Nguyễn Trãi – Bùi Thị Xuân thì va chạm với mô-tô BKS 81H8-5102 của 2 thanh niên chở nhau. Vụ tai nạn khiến cả 2 thanh niên đi mô-tô bất tỉnh, được lái xe taxi cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Gia Lai.
Nhận tin báo TNGT, CATP Pleiku đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và cùng phối hợp với BVĐK tỉnh xác minh nhân thân của hai thanh niên bị thương. Tại thời điểm trên, CATP Pleiku xác định một trong hai thanh niên bị thương tên là Đào Văn Hiếu (1991, trú 49 - Lý Thái Tổ, P.Yên Đỗ, TP Pleiku) nên thông báo cho gia đình biết. Riêng thanh niên đi cùng không mang theo giấy tờ tùy thân và không có điện thoại liên lạc nên chưa xác định lai lịch. Đến khoảng 2 giờ ngày 11-7, người thanh niên chưa xác định lai lịch đã tử vong tại khoa hồi sức cấp cứu BVĐK Gia Lai.
Sau khi nhận được hung tin em trai là Đào Văn Hiếu bị TNGT, anh ruột Hiếu đã tới bệnh viện ngay trong đêm để lo cho em. Khi nhìn qua người đi cùng em mình đã tử vong, anh trai Hiếu khẳng định đó là Nông Văn Hoàng (1989, trú 203- Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro, H. Kông Chro). Anh trai Hiếu bảo từng nghe Hiếu kể về người bạn chơi thân với mình từ lúc đi học trường Trung cấp điện là Hoàng. Thế là anh ta tìm số điện thoại điện về gia đình Hoàng báo “hung tin” Hoàng đã tử vong vì TNGT. Do ở xa (cách TP Pleiku gần 100km) nên gia đình Hoàng nhờ anh ruột của Hiếu thuê xe cấp cứu 115 chở thi thể Hoàng về Kông Chro. Đến gần sáng thì thi thể cho là Hoàng được chở về quê. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, CATP Pleiku nhận được tin báo từ bệnh viện là 1 trong 2 nạn nhân vụ TNGT đêm 10-7 đã tử vong và cho gia đình chở thi thể về quê mai táng. Tiến hành xác minh, CATP Pleiku mới tá hỏa bởi người tử nạn không phải là Nông Văn Hoàng mà là Trần Khắc Khoa (1989, trú thôn Đồng Vinh, xã Đức Long, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh). Trước sự việc trên, CATP Pleiku đã phối hợp cùng BVĐK Gia Lai yêu cầu lái xe 115 chở thi thể về lại nhà xác BVĐK tỉnh để gia đình Khoa đến nhận dạng và khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lúc này Hiếu đã tỉnh lại với cánh tay bị gãy xác nhận người bị nạn cùng mình là Trần Khắc Khoa. Đến 9 giờ, thi thể Khoa đã được đưa về lại nhà xác BVĐK tỉnh. Trong lúc này, gia đình Hoàng cũng nhận được điện thoại Hoàng gọi về báo sự việc mình mất máy điện thoại trong buổi nhậu tối hôm trước. Thì ra khi nhận được tin báo từ anh ruột Hiếu, gia đình Hoàng điện thoại liên lạc thì máy Hoàng “ò í e” khiến gia đình càng tin chắc rằng con mình đã tử nạn. Theo lời kể của Hoàng, tối 9-7, Hiếu, Hoàng và Khoa cùng đi nhậu trên đường Lý Thái Tổ, đến 22 giờ thì Hoàng về trước. 23 giờ thì Hiếu, Khoa đi xe máy về thì xảy ra TNGT... Sau khi đưa thi thể nạn nhân về lại BV, CATP Pleiku đã phối hợp với Viện KSND thành phố tiến hành khám nghiệm tử thi và giao thi thể Khoa cho anh Trần Đức Sỹ (anh ruột nạn nhân) nhận, đưa về Hà Tĩnh mai táng.
“Sự việc nhầm lẫn trên là do BVĐK Gia Lai quá tin vào lời anh ruột của Hiếu và thiếu tinh thần trách nhiệm khi nạn nhân tử vong mà chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch, đồng thời không thông báo cho cơ quan công an. Không những thế, còn “cả tin” cho người không phải là thân nhân nhận thi thể và chở về H. Kông Chro gây sự hiểu lầm đáng tiếc trên”, Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh, Phó trưởng CATP Pleiku cho biết.
Minh Tân





